Mù mắt chỉ vì 20 phút đeo kính áp tròng khi bơi lội.
Bà Emma Jenkins, 39 tuổi, đến từ Bournemouth, Anh, đã chia sẻ câu chuyện của mình sau khi may mắn lấy lại một phần thị lực nhờ phẫu thuật cấy ghép giác mạc từ người hiến tặng. Sự cố xảy ra khi bà ngâm mình trong hồ bơi 20 phút mà không tháo kính áp tròng, dẫn đến viêm màng bồ đào trước. Dù đã chăm sóc mắt cẩn thận, tình trạng của bà ngày càng xấu đi và cuối cùng mắt trái của bà bị loét lớn, gây mất thị lực. Ba năm sau, bà được nhận mô hiến tặng từ một nguồn ẩn danh và trải qua phẫu thuật cấy ghép để thay thế mô bệnh bằng mô khỏe mạnh.
Bà Jenkins từng rất thích sử dụng kính áp tròng vì lý do thị lực kém và thẩm mỹ, nhưng phẫu thuật không mang lại kết quả như mong đợi. Sau khi chờ đợi, bà may mắn nhận được giác mạc hiến tặng và phẫu thuật vào tháng 4 năm 2016. Sau 2 năm, thị lực của bà phục hồi tương đối tốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng và bà phải sống chung với chứng khô mắt có thể vĩnh viễn. Bà cũng phải sử dụng kính áp tròng cho mắt phải, và đã sống hơn 3 năm với một bên mắt mù. Bà quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo những người sử dụng kính áp tròng về những hậu quả nghiêm trọng mà bà đã phải trải qua, bao gồm chi phí chữa bệnh cao và khó khăn trong việc chăm sóc gia đình, cùng nỗi lo thiếu nguồn tạng để ghép giác mạc.
A. Thư từ Daily Mail.



Source: https://afamily.vn/mu-mat-chi-vi-20-phut-deo-kinh-ap-trong-xuong-ho-boi-20180916164031096.chn